Poem logo
Poem logo

lắng nghe biển khóc 6

Tác giả: Thiên Ân
LẮNG NGHE BIỂN KHÓC 6
Em có nghe chăng sóng biển gào?
Oán hờn, trách móc, tựa chiêm bao.
Kể chuyện tình ta đầy nước mắt
Sóng nhả âm thanh, máu cuộn trào !

Biển khóc thầm đi! Biển mắc nợ!
Trả cho nhân thế vị yêu đương
Mộng bay hun hút theo chiều gió
Kỷ niệm phai rồi, hương rớt hương.

Em ở đâu rồi? Anh kiếm tìm!
Suốt đời, suốt kiếp, vỗ đôi tim
Ai gieo mầm khổ, mọc gian dối
Trái tim xao xác, sắc hoa chìm.

Mắt biếc ngày xưa đâu mất rồi?
Dáng nhỏ chìm sâu giữa trùng khơi.
Cây yêu đã mọc, ôm ghì chặt
Tình đã tan tành, trăng vỡ đôi!

Cát mịn nằm im thèm nụ hôn
Sóng chao nghiêng ngả, khóc hoàng hôn.
Thương quá bờ vai, thương ngực trẻ
Phập phồng khao khát bóng chập chờn

Nắng trở mùa đi, môi nhạt màu
Anh van em đấy! Sắp xa nhau!
Tình đang thoi thóp, mùa ly biệt
Nhạn đã lìa đàn, đau nối đau.

Ta bước lang thang, bước vội vàng
Dòng đời xuôi ngược lắm trái ngang.
Vô tình lạc mất , con ngươi mỏi!
Biển thét gào lên, biển lỡ làng!
Mũi Né, ngày 14/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm