Poem logo
Poem logo

lưng lưng tháng sáu

Tác giả: Thu Vàng
Lưng Lưng Tháng Sáu
—---------------
Lung lay chạm nhẹ rồi buông
Một cơn gió
một mùi hương chóng tàn
Kịp nhìn mấy giọt sương tan
Mong manh
tròn trĩnh dịu dàng sáng nay

Hình như nghe mát đôi tay
Hơi lành lạnh
đã trải dài ngoài hiên
Bình minh độ tuổi hoa niên
Nhìn trong vắt
ánh nghiêng nghiêng nắng trời

Đi dần qua hết lũng đồi
Ừ, rêu xanh
cỏ một đời cũng xanh
Không gian mềm mượt chung quanh
Rất xa… oặt ẹo một nhành cây non

Phố đang buổi sáng tươi giòn
Lá đầy
trên những đường mòn phía sau
Mang mang chút nét… hồi nào
Lưng lưng tháng sáu mà sao vơi đầy…

Thu Vàng
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm