Poem logo
Poem logo

khóc hạ 1

Tác giả: Thiên Ân
KHÓC HẠ 1
Đất trời khóc hạ bao giờ ?
Chân tay run rẩy, giọng hờ hững trôi
Âm thanh nức nở nghẹn lời
Vòng vèo xa vắng vỡ đôi nỗi niềm
Lời thơ ấm áp bờ tim
Thấp cao trầm bổng bến thuyền ngả nghiêng
Hàng cây đói gió nực duyên
Mắt ai rớm lệ chớm phiền sầu giăng
Ai gieo khóc hạ góc sân ?
Vờn bay trước mắt bụi trần phôi pha
Lời thơ trau chuốt mượt mà
Chảy đi giọt nhớ tình sa ngập hồn
Về thôi, hái trái cô đơn
Mai sau ta biết dỗi hờn với ai ?
Mơ màng suối tóc chấm vai
Buông đi lấp lửng, phơi bày đồi mơ
Ve sầu khóc hạ xác xơ
Cho ta tìm lại sông chờ đợi em
Ngày 8/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm