Poem logo
Poem logo

khóc hạ 2

Tác giả: Thiên Ân
KHÓC HẠ 2
Ai đem mùa hạ đi rồi
Để cho phượng đỏ rụng rời lối quen
Chiều nay gió thổi qua thềm
Nghe như có tiếng ai tìm ai xa
Ve sầu khóc mãi trên hoa
Khóc cho một thuở ngọc ngà đã tan
Khóc người sang bến đò ngang
Bỏ con đường cũ ngỡ ngàng cỏ xanh
Nhà em cuối xóm đầu đình
Giàn trầu năm ấy còn xinh bây giờ?
Hay là lá đã xác xơ
Như lòng kẻ đợi thẫn thờ chiều nay
Mưa buồn đổ xuống hàng cây
Ướt tà áo mỏng những ngày bên nhau
Người đi từ độ qua cầu
Bến sông còn nhớ mà đâu thấy người
Tôi về nhặt cánh hoa rơi
Nghe trong kỷ niệm một trời vấn vương
Tuổi xuân như khói như sương
Một lần lỡ bước trăm đường nhớ nhung
Ve kêu đến tận ngại ngùng
Tiếng buồn rơi xuống cánh đồng chiều quê
Bao nhiêu thương nhớ não nề
Theo mùa hạ cũ đi về cuối sông
Đêm nay trăng lạnh bên đồng
Một mình tôi với mênh mông gió buồn
Người xa biền biệt dặm trường
Để mùa hạ khóc bên vườn tương tư.
Ngày 10/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm