khi mùa hạ qua mau 2
KHI MÙA HẠ QUA MAU 2
Kìa em mùa hạ qua rồi
Trời nghiêng nắng nhạt bên đồi gió xa
Phượng hồng rơi mấy cánh hoa
Cho lòng lữ thứ như là khói sương.
Ve thôi réo rắt trên đường
Âm thanh bỏ lại cuối vườn chiều thu
Sân trường mây trắng thiên thu
Bay qua mái ngói mịt mù nhớ thương.
Ta nghe ngày tháng vô thường
Âm thầm khép lại một chương học trò
Hàng cây đứng lặng bên bờ
Nhìn theo áo trắng thẫn thờ khuất xa.
Kìa em mùa hạ đi qua
Mang theo tiếng nói đậm đà năm nao?
Mang theo một thoáng ngọt ngào
Cho tim còn giữ biết bao bồi hồi.
Chiều buông tím một khoảng trời
Gió lay ghế đá bồi ngồi quạnh hiu
Con đường tan học liêu xiêu
Dấu chân còn đọng rất nhiều nhớ mong.
Trông về cuối nẻo mênh mông
Nghe hồn chiếc lá xuôi dòng thời gian
Tuổi xanh như giọt sương tan
Mới vừa óng ánh đã ngàn xa xôi.
Kìa em mùa hạ xa rồi
Phượng xưa còn đỏ một trời cô đơn
Ta nghe ngày tháng chập chờn
Mà trong sâu thẳm nỗi buồn dài thêm.
Mây trôi bạc cả bên thềm
Dòng sông năm cũ im lìm bóng trăng
Người đi khuất nẻo xa xăm
Chỉ còn thương nhớ âm thầm cùng ta.
Ngày 1/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 14 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|