khi mùa hạ qua mau 5
KHI MÙA HẠ QUA MAU 5
Ta xa nhau thật rồi sao em nhỉ?
Mùa hạ này là mùa hạ cuối cùng!
Ve vẫn hát mà lòng ta rầu rĩ
Phượng vẫn hồng mà nắng bỗng mông lung.
Anh muốn giữ một nhành hoa đỏ thắm
Giữ tiếng ve, giữ cả mắt em cười
Giữ sân trường, giữ hàng cây, ghế đá
Giữ tuổi xanh vừa chớm giữa cuộc đời.
Nhưng thời gian là dòng sông nghiệt ngã
Cứ vô tình trôi tuột khỏi bàn tay
Anh gọi mãi những ngày xưa êm ả
Mà chiều buồn đã tím phía chân mây.
Em sắp bước vào trăm ngàn lối nhỏ
Anh cũng về phía gió bụi nhân gian
Chỉ thương quá những lời còn bỏ ngỏ
Đã tan rồi như khói mỏng thu vàng.
Có phải thế là từ đây mất hết?
Mất hành lang ngập nắng mỗi tan trường
Mất dấu hài chạm vào chiều rất khẽ
Mất một người từng khiến trái tim vương.
Anh muốn ôm cả mùa hè đang cháy
Ép vào lòng từng cánh phượng mong manh
Sợ ngày mai tình yêu mau tan chảy
Một tên người run rẩy giữa trang xanh.
Em có biết mỗi lần trang giấy mở
Là một lần kỷ niệm lại sinh sôi?
Tuổi học trò như vầng trăng non dại
Đẹp vô ngần mà ngắn ngủi em ơi!
Ta xa nhau thật rồi sau mùa hạ
Như lá rơi không trở lại cành cây
Chỉ còn lại trong hồn anh mãi mãi
Một góc hờn đỏ rực giữa heo may.
Ngày 4/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 14 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|