khi mùa hạ qua mau 1
KHI MÙA HẠ QUA MAU 1
Kìa em mùa hạ qua mau!
Phượng hồng run rẩy rì rào nhánh cây
Ve sầu lột xác guộc gầy
Mùa thi khép cửa hương bay lạnh lùng
Tâm hồn xao xác nghìn trùng
Sóng tim vồ vập một vùng xác xơ
Xa nhau áo mỏng , vai hờ
Khát thèm một tiếng đợi chờ ở đâu ?
Kìa em mùa hạ trở sầu!
Sân trường thưa bóng sắc màu gieo neo
Trông vời đôi mắt xanh rêu
Gạch nằm than thở đường chiều lặng câm
Tương tư cho mọc lá mầm
Nghe thời xa vắng , thanh âm dỗi hờn
Đường xưa tan học chập chờn
Khói sương lãng đãng ai còn nhớ ai ?
Kìa em mùa hạ vụt bay !
Rèm mi ươn ướt lạc bầy dấu yêu
Ôm lòng nức nở quạnh hiu
Mồ côi cánh phượng dặt dìu trời cao
Bên tai văng vẳng vời đau
Buông lơi dáng điệu ngọt ngào biệt tăm
Đôi tay gác trán chỗ nằm
Trở mình quạnh quẽ ai khuân vác tình ?
Ngày 2/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 12 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|