khi mùa hạ qua mau 8
KHI MÙA HẠ QUA MAU 8
Mùa hạ đi qua tự bữa nào
Mà lòng còn nhớ đến nao nao
Tiếng ve cuối vụ buồn như khóc
Phượng đỏ rơi đầy ngõ vắng sao?
Sân trường hôm ấy nắng hanh hao
Áo trắng nghiêng nghiêng dưới bóng rào
Mấy đứa học trò thôi ríu rít
Theo mùa thi cũ khuất phương nào.
Tôi đứng bên cây phượng cuối mùa
Nhặt hoa mà ngỡ nhặt ngày xưa
Nhặt luôn một thuở còn thơ dại
Ép giữa trang đời đã gió mưa.
Lưu bút chuyền tay nét chữ mềm
Ai ghi thương nhớ, ai ghi quên
Ai ghi một chút tình chưa ngỏ
Để mấy mươi năm vẫn gọi tên?
Em cũng theo người đi muôn phương
Bỏ tôi ngơ ngẩn cuối sân trường
Con đường hoa nắng ngày chung bước
Giờ chỉ mình tôi với khói sương.
Chiều xuống hàng cây lá bắt đầu
Vàng như nỗi nhớ rụng trên đầu
Thu sang chẳng hẹn mà sang vội
Hạ đã xa rồi biết tìm đâu?
Tôi muốn giữ hoài màu phượng đỏ
Giữ đàn ve cũ giữa cành cao
Nhưng đời như nước qua cầu nhỏ
Nên mọi vui buồn cũng chảy mau.
Mai mốt tình cờ về chốn cũ
Xin đừng hỏi nữa chuyện năm nào
Sân trường vẫn đó, người không đó
Chỉ có mùa hạ qua rất mau.
@
Mùa hạ đi rồi tôi đứng trông,
Trời xa một cánh nhạn sang sông.
Trăm năm ngoảnh lại như mây trắng,
Bay khỏi lòng người tự thuở không.
Ngày 12/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|