cho người về hưu 1
CHO NGƯỜI VỀ HƯU 1
Chiều xuống chậm trên mái trường im vắng
Mấy hàng cây nghiêng bóng cuối chân trời
Người về hưu lặng nhìn theo năm tháng
Nghe thời gian rơi nhẹ giữa lòng người.
Sân trường cũ còn mùi hương phấn trắng
Tiếng trống xưa như vọng tự nơi nào
Bao lớp học đi qua cùng mây nắng
Để bây giờ mây trắng phủ đời nhau
Người lái đò qua trăm dòng nước chảy
Chở bao mùa hoa trái đến tương lai
Mái tóc bạc như mây chiều bảng lảng
Còn trong tim ngọn lửa chẳng hề phai.
Có những sớm sân trường đầy tiếng nói
Có những chiều lưu luyến bước chân quen
Trang giáo án khép dần nghe bối rối
Vẫn âm thầm xanh mãi những hàng me.
Đời dâu bể bồi thêm từng lớp sóng
Bến thời gian còn đọng dấu chân người
Bao thế hệ đi về nơi khát vọng
Như dòng sông ôm giữ ánh sao rơi.
Người về hưu mang theo trời kỷ niệm
Một vầng trăng treo tận cuối mùa thu
Nghe gió thổi trái tim buông xao xuyến
Mà hồn còn neo lại chốn sương mù.
Quê hương đón bước chân về lặng lẽ
Khói chiều lên vương nhẹ một màu xa
Con đường cũ vẫn nghiêng mình giấc trẻ
Như đợi người sau những tháng năm qua.
Rồi mai đây giữa vườn cây bóng mát
Người ngồi nghe chim gọi giữa ban trưa
Nhớ bục giảng, nhớ sân trường, ghế đá
Nhớ một đời gieo hạt giữa nắng mưa.
Chiều vẫn xuống trên mái trường năm cũ
Mây vẫn trôi chiếc lá cuốn vô bờ
Người về hưu như cánh chim lòng ấp ủ
Để hồn còn thao thức với trang thơ.
Ngày 19/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|