cho người về,hưu 3
CHO NGƯỜI VỀ HƯU 3
Người về hưu, bỏ bụi phấn rồi
Sân trường chiều xuống lá vàng rơi
Hàng cây đứng ngóng người năm cũ
Ghế đá nằm im đợi bóng người.
Một thuở đưa đò qua bến nhớ
Bao mùa mưa nắng đã đi qua
Trang giáo án cũ còn thơm giấy
Mà tóc người nay đã phôi pha.
Người về hưu, nhớ sân trường lắm
Nhớ tiếng ve ran cuối tháng năm
Nhớ áo học trò bay trước ngõ
Nhớ từng khuôn mặt, từng âm thầm.
Ngày ấy tay cầm trang giáo án
Sớm hôm lặng lẽ với đàn em
Gieo chữ bao mùa không tính tuổi
Để rồi ngoảnh lại tóc pha thêm.
Có những buồn vui không kể được
Cất vào sâu thẳm tận trong lòng
Một đời gánh chữ qua sông vắng
Để lại bên đời những nhớ mong.
Nay gấp trang đời, thôi đứng lớp
Mà nghe thương nhớ cứ đầy vơi
Con đò năm cũ xa bến cũ
Sao vẫn còn thương một khoảng trời?
Chiều xuống quê nhà nghe gió gọi
Mây bay thấp thoáng cuối chân chiều
Người về nhặt lại muôn hờn dỗi
Một chút sân trường, gợn dấu yêu
Mai có ai về ngang trường cũ
Xin nhắn giùm tôi với bạn bè
Rằng người năm ấy giờ xa lớp
Mà dạ còn thương đến não nề.
Về hưu chẳng phải là xa hết
Một đời gieo chữ vẫn còn đây
Học trò năm cũ như hoa trái
Nở giữa mùa đời, đẹp tháng ngày.
Người về hưu, bước qua mùa cũ
Mang theo thương nhớ với quê hương
Bụi phấn đã rơi trên tóc bạc
Mà tình trường lớp vẫn còn vương.
Ngày 19/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|