cho người về hưu 2
CHO NGƯỜI VỀ HƯU 2
Người về hưu, ôi thời gian đi vội!
Mới hôm nào bụi phấn trắng trên tay
Mới hôm nào sân trường đầy nắng gọi
Mà hôm nay tóc đã bạc như mây.
Ta yêu lắm những mùa hoa phượng cháy
Những hành lang rộn rã bước chân quen
Tiếng trống giục bao mùa thi khờ dại
Vẫn rung hoài trong ký ức không quên.
Người về hưu mà lòng sao còn trẻ
Vẫn bâng khuâng trước một cánh bằng lăng
Vẫn tha thiết với khoảng trời nhè nhẹ
Với tiếng ve còn réo gọi mùa sang.
Ôi năm tháng chẳng bao giờ đứng đợi!
Như dòng sông cứ chảy mãi không ngừng
Ta muốn níu một ngày xưa ở lại
Một tiếng cười, một ánh mắt người dưng
Bục giảng cũ đã thành miền kỷ niệm
Trang giáo án khép lại một đời người
Nhưng hạt chữ gieo rồi đâu mất được
Đã hóa thành hoa trái khắp muôn nơi.
Người về hưu, có đôi lần lặng lẽ
Nghe chiều buông trên mái tóc pha sương
Bỗng nhớ quá một sân trường thèm ghé
Một hàng cây đứng đợi giữa yêu thương.
Ta đã sống những năm dài rực lửa
Đã cho đi chẳng tiếc một mùa xuân
Nên hôm nay dẫu rời xa bục giảng
Vẫn giàu sang bằng ký ức trong ngần.
Hãy mỉm cười trước hoàng hôn đang tới
Vì bình minh còn sáng ở trong tim
Bao thế hệ là ngàn vì sao nhỏ
Tỏa quanh đời như ánh sáng dịu êm.
Người về hưu đâu phải là kết thúc
Chỉ là sang một bến khác yên bình
Bánh xe tình yêu lăn đi vùn vụt
Thương rèm mi ươn ướt nhớ nhân tình
Ngày 19/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|