Poem logo
Poem logo

tiếng chiêng và bóng núi

Tác giả: Lâu Văn Mua
Tiếng chiêng xoáy vòng trong lửa
lửa xoáy vòng trong đêm
đêm xoáy vòng trong bóng người nhảy
bóng người nhảy xoáy vòng trong bụi đất
bụi đất xoáy vòng trong tiếng chân
tiếng chân xoáy vòng trong tiếng chiêng
một vòng nối một vòng
như đời nối đời không dứt
chiêng không phải để nghe
chiêng để thấy vòng xoáy trong tim mình
ai nhảy qua lửa
như nhảy qua một vòng tròn định mệnh
nhưng lửa chỉ đốt bóng
không đốt được nỗi sợ
nỗi sợ xoáy vòng trong gió
gió xoáy vòng trong chiêng
chiêng xoáy vòng trong trời
trời xoáy vòng trong mắt người
mắt người xoáy vòng trong lửa
lửa xoáy vòng trong bóng núi
núi xoáy vòng trong tiếng chiêng ngân dài
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm