Poem logo
Poem logo

ở hiền thì đất cũng thương

Tác giả: Lâu Văn Mua
Ở hiền lành, trời cho mùa thuận
sống gian manh, đất đá cũng lăn
người không tốt, ăn cơm cũng nghẹn
người hay thương, gánh nặng cũng thành nhàn
một lời xin bằng nghìn lời cãi
một cái nhường hơn trăm trận hơn
thấy người ngã đừng chen lên trước
đỡ người lên, đời sẽ đỡ ta
của cho nhau không bằng cách tặng
miếng ngon rồi cũng trôi theo mưa
người nhân hậu không cần áo đẹp
tâm sáng rồi, tự sáng mặt ra
bát cơm chia lúc còn khốn khó
tình ấy lâu như núi như nhà
người trồng thiện thì đời đơm quả
kẻ gieo oán chỉ gặt toàn gai
trẻ con thấy lòng người mà học
người lớn nhìn mà sửa lỗi sai
sống là gửi, thác là về
mang theo gì ngoài tấm lòng quê
ở cho tốt, chẳng cần vang tiếng
trời cao biết, đất thấp cũng ghi.
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm