Poem logo
Poem logo

đôi bờ đại dương

Tác giả: Biển Mặn
Tôi đã tưởng là thôi không viết nữa
em đi rồi, và gió đã sang mùa
tôi câm lặng nhìn đời hoang phế
một chút tình đã trôi theo cơn mưa

Tôi biết em vẫn còn như thế
vẫn bình yên
như thủa chúng mình có muà thu,
có trăng sao và lá đỏ trên cành
nhưng khi mà mùa thu đã chết
hư hao em có bao giờ
dù chỉ là một phút mong manh?

Ngày đó
khi em khuất ở đường chân trời
tôi nghe lòng buồn vời vợi.
xa thế rồi sao em giữ được tình tôi.
Bây giờ
mùa xuân mới chỉ về bên ngưỡng cửa
con mắt tôi đã buồn
nhìn về một nơi rất xa
nơi có cuộc tình
theo thời gian cũng đã phôi pha.

Một mai em trở lại
đôi mắt có ngỡ ngàng
giọng có buồn khi em nói
ngập ngừng
hay chỉ là đôi mắt dửng dưng?
Mùa xuân vẫn là muà xuân em nhỉ
lá thông xanh vẫn rụng bên rừng
hoa vàng vẫn nở trên đồi xanh ngắt
và tôi buồn ngơ ngác
cúi đầu đếm buớc
trên con đường ngày cũ yêu thương.

Biển Mặn

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm