mẹ tôi
Mẹ tôi quang gánh chợ Chào
Đông về gió bấc bồi hồi bán rau
Thức đêm lặn lội xanh xao
Thân cò quãnh vắng tôi nào biết đâu
Mẹ tôi thức trắng đêm thâu
Khâu bao nhiêu nỗi nông sâu cuộc đời
Mẹ ngồi bên chiếc đèn dầu
Nhà tranh vách lá nhuốm màu Mẹ tôi
Tóc xanh nay đã bạc rồi
Thân gầy mắt trũng đồi mồi làn da
Bàn tay gân guốc tuổi già
Chính bàn tay ấy nuôi ta nên người
Phương xa con nhớ Mẹ nhiều
Mong mẹ mạnh khỏe vui nhiều ngủ ngon
Bài thơ con viết trong đem
Niềm vui bất chợt bên con Mẹ hiền
|
Bài này đã được xem 2081 lần
|
|
Người đăng:
|
lethethanh
|
|
|
|