nhớ
      
      
      
      
        Áng mây trôi lờ lững 
Ngồi đếm lá thu rơi 
Trăng tà soi bóng chiếc 
Hồn lạc lõng chơi vơi 
Mênh mông thuyền xa bến 
Lìa cành lá về đâu 
Chiều vọng buồn sương khói 
Mưa rơi phủ mắt sầu 
Đêm trường ngắm lược gương 
Suối tóc rẽ từng đường 
Cô tình tim giá lạnh 
Trâm cài ngẩn ngơ thương 
Nghìn thu người xa vắng 
Tìm trong ký ức mù 
Hư ảo một hình dáng 
Còn chút mộng tương tư 
Chiều vàng ơi thương nhớ 
Phố cũ ngang bồi hồi 
Nhạn xưa giờ lạc lối 
Ngậm ngùi ánh sao rơi