gánh
      
      
      
      
        Gánh đời oằn cả đôi vai 
Gánh buồn vui, gánh xưa nay nỗi niềm 
Cong lưng gánh gạo vai nghiêng 
Nón sà lưng mẹ chung chiêng hao gầy 
Gánh chiều về với sắc mây 
Gánh thơ về với những ngây ngất tình 
Gánh vui về với điêu linh 
Gánh thật thà đến với mình với ta 
Gánh trăng về với giang hà 
Gánh huyền diệu ngọc lòng ta với mình 
Gánh quê về lại thị thành 
Gánh giấc thanh thản bớt chênh chông hồn 
Gánh đơn sơ lắng mênh mông 
Gánh mơ dành dỗ cánh đồng hoang vu 
Hoang vu đời thực - gánh tơ 
Gánh tơ về với ơ hờ trái tim 
Gánh mắt luồn chỉ xâu kim 
Gánh vai áo mẹ hằn in dấu sờn 
Gánh yêu thương phủ tủi hờn 
Gánh oán căm đổ lần khân giấc đời 
Gánh lòng vòng - gánh phai phôi, 
Dừng chân đổ hết nhập đời từ tâm 
Nhẹ nhàng gánh gió tung tăng 
Hư không từ đó về không... nhẹ hều