Poem logo
Poem logo

anh đã đi rồi

Tác giả: Dung Nguyên
Anh đã đi rồi , anh bỏ em .
Giữa chiều mưa lạnh buốt con tim .
Bàng hoàng ngơ ngác em run rẫy :
Sự thật hay là ác mộng đêm ???

Anh đã đi rồi , anh đã đi .
Cuộc tình một thuở chẳng còn chi .
Đam mê , mơ ước anh để lại .
Hết cho em không lấy thứ gì …….

Anh đã đi rồi , đúng không anh ?
Có duyên không nợ thôi phải đành .
Từ đây em sống trong cô quạnh .
Bởi kẻ ra đi sẽ chẳng về !

( Dung Nguyên 30. 8.2013 )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm