chiếm đoạt
Anh muốn bóc trần những bí mật trong tâm hồn em
Tìm kiếm nơi trú ngụ cho những khát khao thầm kín nhất
Đừng giấu anh bất cứ điều gì, dù là giọt nước mắt
Hay những vết thương từ quá khứ xa xôi
Anh sẽ chữa lành chúng bằng những nụ hôn dài
Bằng sự chiếm đoạt dịu dàng nhưng mãnh liệt
Anh muốn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng biết
Em đẹp đẽ và yếu đuối đến nhường nào
Hãy dựa vào ngực anh và để mình chìm đắm
Vào đại dương tình yêu đang cuộn sóng trào dâng
Ta không cần những lời thề thốt phù phiếm trên môi
Chỉ cần ánh mắt này là đủ hiểu tất cả rồi
Từng mạch máu trong anh đang căng tràn sức sống
Vì có em nuôi dưỡng, có em chở che
Chúng ta là hai nửa của một thanh gươm báu
Đã tìm thấy nhau sau ngàn năm lưu lạc
Hãy để anh sở hữu trọn vẹn cuộc đời em
Như em đã sở hữu linh hồn anh, mãi mãi.