Poem logo
Poem logo

chiều trên nương ngô

Tác giả: Lâu Văn Mua
Bóng chiều buông chậm chậm
Trên rẫy ngô xanh rì
Tiếng chim rừng gọi bạn
Thúc giục bước chân đi.

Mẹ vừa tra hạt giống
Cha dọn cỏ góc đồi
Mồ hôi hòa vào đất
Cho cây mầm sinh sôi.

Gió ngàn thổi mát rượi
Xua tan nỗi mệt nhoài
Nhìn giọt sương đọng lá
Ngỡ ngọc quý ban mai.

Bếp nhà ai đỏ lửa
Khói quyện dải mây chiều
Cơm lam thơm mùi nếp
Ấm áp biết bao nhiêu.

Cuộc sống tuy bình dị
Nhưng chan chứa nghĩa tình
Không bon chen thành thị
Giữ trọn nét nguyên trinh.

Mai gặt mùa ngô mới
Bản làng lại ấm no
Tiếng cười vang khắp lối
Chẳng một chút âu lo.

25.06.2023
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm