lâu đài cát
Ta xây một lâu đài
Bằng cát mịn bên bờ
Để đón em vào ở
Như một bức tranh thơ
Có cung điện ngao du
Có tháp cao tầng tầng
Bằng tất cả khát vọng
Của một kẻ si tình
Nhưng sóng biển tràn lên
Cuốn phăng đi tất cả
Lâu đài tan thành nước
Trôi về nơi xa lạ
Ta lại ngồi xây lại
Mặc kệ dã tràng xe
Mặc kệ lời chế giễu
Của bầy chim đi ven
Vì ta biết em thích
Sống trong chốn nguy nga
Nên ta không bỏ cuộc
Dù đôi tay xót xa
Cát thấm đẫm mồ hôi
Và máu từ ngón tay
Nhưng lòng ta vẫn quyết
Xây mộng đẹp nơi này
Cho đến khi biển động
Cuốn cả ta đi cùng
Thì tình yêu trên cát
Mới chịu chịu thủy chung