kẻ hành khất
Ta làm tên ăn xin
Đứng dưới cổng nhà em
Chỉ cầu xin một chút
Ánh mắt nhìn qua rèm
Một cái nhìn bố thí
Của kiêu kỳ tiểu thư
Cũng đủ làm gã rách
Hạnh phúc đến ngẩn ngơ
Ta nhặt từng chiếc lá
Gót giày em giẫm qua
Mang về ôm vào ngực
Như báu vật ngọc ngà
Đời ta nghèo xơ xác
Chẳng có gì dâng nàng
Chỉ có trái tim nóng
Và tình yêu chứa chan
Họ đuổi ta bằng gậy
Họ mắng ta bằng lời
Nhưng ta không rời bước
Khỏi góc phố em chơi
Vì yêu em chân thật
Ta bỏ cả tôn nghiêm
Chỉ muốn làm hạt bụi
Bám dưới gót chân mềm
Mùa đông tuyết rơi buốt
Ta chết cống bên đường
Tay vẫn cầm chiếc lá
In bóng người ta thương