Poem logo
Poem logo

mảnh chiếu rách

Tác giả: Lâu Văn Mua
Chiếu rách nằm ở góc nhà
Quen nghe chuyện bếp, chuyện gà chuyện heo
Chiếu quen cái gối lưng kêu
Thành ra cũng biết bao điều trái ngang

Đêm nay rách quá, đành chàng
Nửa mông nằm gác, nửa tang nửa tàn
Người nghèo như một vết nhăn
Càng vo càng rối, càng lăn càng nhiều

Chiếu chờ giấc ngủ băm liều
Nghe chừng cả gió cũng chiều người say
Ngủ đi, chiếu rách, ngủ cay
Ngày mai sương sớm lại bay trong đầu…

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm