Poem logo
Poem logo

thói đời như cỏ

Tác giả: Lâu Văn Mua
Thói đời như cỏ mọc hoang
Đạp lên thì ngứa, lách ngang thì buồn
Trăm năm nhân thế vẫn luôn
Người hơn thì ghét, người thương hóa thù

Sống mà giữ hết nhân từ
Sẽ thành cái đích cho dư luận dòm
Ngậm cười mà chịu thiệt hơn
Mai kia người ấy lại khôn hơn người

Làm người cũng phải chào mời
Cúi đầu cho đúng lúc thời mới lên
Ngẩng đầu sai chỗ thì quên
Bao năm vun đắp cũng nên đổ thành

Ai mà không chút long lanh
Để đời lừa được đôi lần cũng vui
Có khi sống khổ là cười
Bởi người sống giả thì mười phần hơn

Cỏ mọc bên lối dỗi hờn
Giẫm lên thì nhớ nhổ hờn thì đau

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm