Poem logo
Poem logo

t h ư ơ n g - n h ớ

🍂🍃T h ư ơ n g - N h ớ 🍃🍂

Vẫn nhớ đến người anh bạc mạng
Như mây trời nắng hạn chờ mưa
U hoài lòng mãi còn chưa
Sao mà quên được cho vừa tiếc thương
.
Đời nghiệt ngã hai đường ngăn cách
Anh nằm yên ngõ ngách chốn nào
Thân anh xác ấy nơi nao
Một đời vì nước em bao lệ nhòa
.
Trời Chúa hỡi mù loà viên đạn
Đã xuyên qua cướp mạng anh tôi
Mang thân chiến bại đời trôi
Vết hằn muôn thuở trong sao nhớ hoài
.
Thương anh lắm bên ngoài gió lạnh
Xác thân kia hiu quạnh nấm mồ
Ở đâu trời hỡi nơi mô
Tìm anh khắp chốn để tô bia người
.
Bao năm tháng cuộc đời dâu bể
Làm sao em nhang lễ hương trầm
Bây giờ chỉ biết âm thầm
Nhờ kinh cầu nguyện lỗi lầm chiến tranh
.
Anh thương hỡi mây xanh vẫn đó
Em nơi này gắn bó ruột mềm
Nguyện cầu anh được êm đềm
Hồn anh siêu thoát nỗi niềm trận vong...

🐴-N3-🐴Nguyễn Ngọc René 🌈25/05/2015🌈

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm