Poem logo
Poem logo

nhớ

Tác giả: Gió Một Chiều
Đêm đã về khuya màn sương bao phủ
Nhớ em hoài sao anh ngủ được đây!
Châm điếu thuốc đốt cho đời bớt lạnh
Khói ngập tràn, ta lại tưởng lên tiên
Yêu làm chi cho đau khổ triền miên
Cho trĩu nặng tâm hồn còn non trẻ
Thà không yêu anh sống trong lặng lẽ
Không rượu, bia, thuốc lá với cafe
Không có ai để chờ đợi đưa về
Không giận dỗi ưu phiền hay lo lắng.
Đêm hôm nay như bao đêm thức trắng
Nghĩ về em như thấy một giấc mơ...
NXQ.7.4.11

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm