Poem logo
Poem logo

không tên

Tâm sự dài em làm sao viết hết
Những tháng ngày ta đã chung đôi
Nay xa cách hỏi làm sao không nhớ
Chia tay rồi làm sao để không đau

Thơ em viết là tất cả ước ao
Từng mong nhớ..từng khác khao cháy bõng
Em quay đi nghe sao lạc lõng
Lòng tim buồn nghe chết lặng hư không

Anh có nghe từ yêu thương vô vọng
Em từng ngày lay lắc dệt yêu thương
Dù từng đêm nghe những nỗi chán trường
Vô tư hỡi sao tìm về năm tháng...

Câu chia tay thật sự là quá chán
Không được dãy bài nên cảm thấy mênh mang
Anh không biết lắng nghe những chứa chan
Trong nhịp thở còn vang câu tha thiết...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm