tương tư !
      
      
      
      
        Trăng lồng song cửa buồn tênh
Bóng cây chênh chếch che ghềnh  đá xanh
Hồn ai một mảnh mong manh
Dáng người hôm ấy qua mành sương buông…
Tinh mê…mê  tỉnh  cơn buồn
Cánh chim chới với vào luồn mây bay
Tương tư mãi suốt đêm ngày
Núi cao cây biếc gió lay lay sầu
Ta về vẽ ánh mắt nâu
Điểm tô môi thắm khảm màu ái ân 
Nỗi lòng sao cứ tần ngần
Nhớ màu hoa tím một vần thơ chao
Nét duyên pha thắm má đào
Mi cong hờ hững nắng chào xuân qua
Trời chiều ôm cả sương sa
Tình yêu mới chớm mắt hòa châu vương
Nhớ em nhớ cả con đường
Nhớ em gửi hết lời thương hôm nào 
Tương tư lòng mãi chênh chao
Đợi chờ ai mãi… xót vào dạ sâu
Đêm nay đỉnh núi cũng sầu
Mây treo lơ  lửng …mái lầu buồn trông
Tóc em tựa áng mây bồng
Hương thơm ngào ngạt sóng lồng hờn ghen
Đêm thanh thấp thoáng ánh đèn 
Sương mờ thả mộng lá chen thả tình
Trăng gieo ánh bạc lung linh
Ai ngồi im lặng một mình trầm tư…
Đông Hà Quảng Trị 07.04.2016
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 879 lần | 
            
              | Người đăng: | Hồng Dương | 
            
              |  |  |