em về đây
      
      
      
      
        dù tình lờ lửng trăm năm
đông về giá buốt muôn đời tuyết rơi
nếu em làm cánh chim trời
thiết tha em nhớ từng lằn sống trôi
thương anh cạnh sống trùng khơi
em đây  lệ chảy  nổi đau từng hồi
anh mong em đả về rồi 
cuộc tình muôn kiếp đau nhồi từ ly
Anh  !!!!!!!! Nhắc Anh
nhắc anh muôn kiếp ở phút   ( giây )
gai xương rồng vốn cây hoa đẹp  màu
nhà bên hình bóng từ ly
anh  LOL em lại si anh đành là 
NHẮC ANH EM LẠI NHẮC ANH
OH CÒN QUÊN  !
Ừ MẸ GHÁNH NẶNG RAU CẢI
BƯNG BIỀN hoài MỘNG CÁCH XA MUÔN TRÙNG 
July 2-2016
Saturday
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1564 lần | 
            
              | Người đăng: | tlan mưa | 
            
              |  |  |