Poem logo
Poem logo

tương tư

Tác giả: Thu Ân
Gặp em từ giây phút đầu
Nhìn em anh đã... đã thầm mê say
Hay do nắng chói ban ngày
Làm anh hoa mắt cả ngày ước ao
Nhưng nàng chẳng biết nơi nao
Quân trường rộng lớn làm sao bây giờ
Anh nào có biết thiên cơ
Tìm nơi nào đấy ngồi chờ gặp em

Em là cô gái xứ nào
Em làm anh đã xuyến xao con người
Nhìn vào đôi mắt biết cười
Lòng anh ngây dại như người ngủ say
Tóc dài buông xỏa gió bay
Làn hương thơm mát ngây ngây tâm hồn
Đêm đêm ngồi bên bờ hồ
Lòng buồn nhớ lại, bồi hồi xuyến xao

Xin được một phút tự tin
Để anh có thể tỏ tình làm quen
Xin một lần gặp lại em
Để anh có thể hỏi tên em là... ?
Tên em chắc thuộc loài hoa
Bởi em duyên dáng, ngọc ngà, đáng yêu :))
Nhưng hỡi dáng bước yêu kiều
Anh đây vẫn cứ sáng chiều tìm em
Nhưng nào có gặp được em
Hay do duyên số với em hết rồi
Hay do lỗi tại ông trời
Làm anh suýt sắp cả đời tương tư :((
Thủ Đức - 12/7/2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm