Poem logo
Poem logo

cười cái tử sinh

Tác giả: Lâu Văn Mua
Ta cười vào cái tử sinh
Nó run lên một đường kinh khẩy nhẹ
Tử sinh là chuyện bốn bề
Nó không rảnh để ngồi lê tán hoài

Ta đem cái chết ra phơi
Thấy nó cũng chẳng hơn lời gió mây
Thế là ta cứ nằm đây
Chờ khi nó đến thì quay mặt cười

Thật ra cũng chẳng lạ đời
Cười xong lại khóc cười rồi lại thôi
Tử sinh chỉ một trò chơi
Người nào gan dạ thì ngồi cười luôn

Một lần ta vẽ vầng tròn
Ghi lên chữ chết rồi còn chữ sinh
Gom vào một mớ lung linh
Cuối cùng ta gối lên mình mà chơi

25.01.2015

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm