thu hờ hững
      
      
      
      
        Bây giờ tháng mấy gió sương ơi
Tận khóe thu ba nắng lã lơi
Giọt nhớ bên đời còn mộng mị
Trăng buồn mây khóc gió chơi vơi
Mùa thu  hờ hững bước nai tơ 
Mưa rớt hạt sầu ướt cánh thơ
Hoa nắng đi hoang chiều lá rụng
Bỗng nghe lời hát vọng đôi bờ
 
Hoàng hôn thơ thẩn áng mây chiều
Tim ngắt dòng sông bến quạnh hiu
Chân bước phiêu diêu hồn lạc cảnh
Mùi hương thoang thoảng nhớ tiêu điều
 
Thấy màu hoa cúc chợt bâng khuâng
Gió bấc hiu hiu theo bước chân
Tháng mấy mà sao trời giá rét
Nao lòng câu hẹn cứ phân vân
 
Bây giờ tháng mấy  hỡi ơi em
Nhịp bước thu đi vào giữa đêm
Mái tóc ai buông bay thấp thoáng
Để sầu chất ngất  nặng lòng thêm...
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1220 lần | 
            
              | Người đăng: | Hồng Dương | 
            
              |  |  |