đường trần
ĐƯỜNG TRẦN
Thổi phồng ngực nổ tung mạch sống
Bổng tim nguồn hết mạch yêu thương
Thầm đặt bom nỗ chậm tình vườn
Đợi thời yên đi nhặt hồn vỡ
Thả mộng thường nơi người bỏ vắng
Cho chân chùn rãi bước vô phương
Bốn hướng ôi ...! sờn mi mở trường
Cùng tứ mùa hoa xuân càng dập
Đặt khối tình giữa ngoài biển cã
Nỗi bồng bềnh thác cậy sóng xô
Xương bơ vơ không đáy hoang mồ
Làm bạn bè với trời mây gió
Ngày trở về lụt tìm dấu tích
Chắc bất ngờ ! Tan thương bỡ ngỡ
Ai ngậm cười , ký ức bật mờ
Cho xin lại những tuổi ngây ngô
Tôi chạy nhanh bước qua cuộc trần
Hối hận gì , còn gì ray rức
Tôi là chi rong chơi đuối sức
Tới điểm dừng cứ ngỡ còn xa
23/01/2017