Poem logo
Poem logo

đường trần

Tác giả: Thu Vàng
Đường Trần
-------------------

Bấy lâu nay cứ nghĩ mình người lớn
Bỏ quên thời cũn cỡn áo đỏ xanh
Xa hồn nhiên để chứng tỏ trưởng thành
Và khép kín đời trong vòng quay mới

Nhưng là ai cũng cùng sân ga đợi
Lá thu phai trên thân phận con người
Tập giấu buồn khoe bóng sắc xinh tươi
Trăng khuyết lặn là lúc lòng chợt hiểu

Lý do gì? câu trả lời muôn kiểu
Chân hài thêu phải dẫm nắng và mưa
Tất tả hỏi bình yên sắp về chưa
Đứng trước gương nhìn chân dung khác hẳn

Cây cỏ hoa có bầu trời che chắn
Trái tim thì cầm chặt nỗi nhớ thương
Dầu thể nào cũng còn đó vấn vương
Bếp than củi khạp da bò cây lúa...

Và còn nhiều nhiều nhiều hơn thế nữa

Thu Vàng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm