Poem logo
Poem logo

cảm xúc vỡ òa

Tác giả: Tặng Em Thương
Tình yêu đến cho những giot mộ Hồi còn vương trên Áo
Khi tình Anh sâu đậm những buổi chiều
Có hay không khi tim Anh Còn thổn thức vì em
Mãi chờ đợi một phut êm đềm
Tình yêu đến trái tim Như Anh nhu rung động
Như Anh nắng nặng thêm chút gió
Như nổi nhớ khô cằn trong Anh.
Em nhớ không mảnh quang Bình
Tuy nắng oi ả nhưng đậm tình chân quê
Rồi thương nhớ đưa đến thốn thức
Chút tình quê Mộc mạc làm sao
Nổi nhớ em như sống biển thét gào
Tinh Anh nhỏ bé chẳng sánh bằng biển đâu.
Nhưng a có được hình bóng của em
Bóng hình đó Như đưa Anh vào giấc mộng
Nhấn chìm Anh trong nổi cô đơn
Bao ngày qua ôm nỗi nhớ gép thành kỷ niệm....
Còn mãi đến ngày sau.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm