thì thầm 2
      
      
      
      
        Thì thầm ngày tháng trôi
           Trôi trải những đêm vơi
           Buồn vắng từng trạm ấy
           Vẫn trôi chảy về khơi
 
           Thì thầm ánh sương rơi
           Mùa đông phủ khắp nơi
           Phủ ngập hồn đêm vắng 
           Lặng lẽ giờ phút trôi
           Thì thầm tiếng cỏ cây 
           Than thở đêm đông này
           Khoe gió sương đông lạnh
           Đêm thanh lạnh giá thay
           Thì thầm dừng đâu nơi
           Hồn đêm trôi khắp trời
           Phủ sương mây tuyết ấy
           Vẫn in nét tên người 
                           09:05 đêm 11.07.2012
                          anh vẫn in nét tên người
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 875 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |