bâng khuâng bằng lăng tím
      
      
      
      
        BÂNG KHUÂNG BẰNG LĂNG TÍM
Thơ : Hiếu Lê
Chân lạc bước đường quen một thuở.
Sắc bằng lăng gợi nhớ bâng khuâng 
Năm xưa anh đã đôi lần
Mượn nhành hoa tím gửi ngàn nhớ thương.
Giây phút ấy dặm trường vương mãi 
Của một thời thơ dại nào hay 
Tình thơ vuột khỏi tầm tay
Để nay sắc tím vẹn đầy tinh khôi
Chiều chậm bước lẻ loi chạnh nhớ.
Sắc hoa xưa một thuở anh trao
Đáy lòng thoáng chút nôn nao
Màu tim tím biếc xôn xao nửa vời.
Con đường ấy vùng trời hoài niệm.
Mối tình thơ khâm liệm chôn sâu.
Sắc màu hoa tím trên đầu..
Gợi bao nỗi nhớ yêu đầu trong tim.
PT 04. 07. 2016
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 2198 lần | 
            
              | Người đăng: | Hiếu Lê PT | 
            
              |  |  |