Poem logo
Poem logo

ngỡ ngàng mùa thu

Tác giả: Hồng Dương
Bên bờ tối có ánh đèn leo lắt
Gió se miền cát dạt bãi bồi hoang
Dòng sông xưa ôm nỗi nhớ mênh mang
Gót trăng khuyết trên làn rung đọt sóng

Hồn ta trải trên chiều hè nóng bỏng
Cọng lá khô trông ngóng gió thu về
Nghiêng khúc đời mây tím cả con đê
Đêm đang xuống não nề giọt sương trắng

Trên mặt biển mùa thu về thầm lặng
Mắt xanh xao sâu lắng một niềm thương
Cả tinh cầu rạo rực một mùi hương
Tiếng khúc khích trên đường trăng ánh vỡ

Đam mê quá kìa bờ vai buông lỡ
Mịn màng căng rạng rỡ cả ngực trần
Làn sương mơn thắt thẻo khúc sông Ngân
Đêm dạ nhót ngại ngần rên ngọng nghịu

Em là thánh vận đào tơ mảnh liễu
Lòng hỏi lòng ai hiểu hết lòng thu
Ta ngu ngơ giã bộ khách lãng du
Nào mắc phải giữa mù tang mộng ái....

Trăng đã hé nụ vàng tơ loan trải
Mùa thu đong .... vàng cái thủa vàng xưa
Đêm dặt diu vàng ngọn lá đã vừa
Gió say lã đong đưa nghe ngờ ngợ....

Đông Hà, Quảng Trị.13,08.2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm