u buồn 2
      
      
      
      
        U buồn đến bao thu
Tâm hồn như trong tù
Đêm khuya nghe gió thổi
Đường đời đủ cay chua
U buồn đến bao thu
Bóng ai như nhắc nhủ
Đêm khuya từng trạm đó
Trong lòng vẫn đong đưa
U buồn đến bao thu
Thời gian đã trôi đi 
Để lại bao nét nhớ
In vết trong thơ ghi
U buồn đến bao thu
Thương thầm từng đêm khuya
Nhớ trộm từng đêm vắng 
Từng trạm lạnh bờ mi
                 08:50 đêm 12-11-2011
            thương thầm nhớ trộm sao vui
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 874 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |