Poem logo
Poem logo

vì sao ta yêu nhau

Tác giả: Diệu Nguyễn
Tình yêu nào mà không đẹp.... phải không?
Chỉ là... Tay nắm bao lâu cho tháng ngày kế tiếp
Hạnh phúc, khổ đau do chính mình thỏa hiệp
Nghịch ý, hài lòng tự mỗi người chọn lựa mà thôi

Cuộc sống nào lại chẳng có chông chênh
Hụt hẫng, chơ vơ khi đời không như mong muốn
Bình tâm hay khóc than cho những điều đã muộn
Muôn sự bại thành trong giây phút này đây

Nếu một ngày bạn cảm thấy giằng co
Yêu thương kia phải chăng nên buông bỏ
Lục kí ức, tìm những gì từng có
Tự hỏi lòng... Ngày đó... Sao yêu nhau !
29/3/2018

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm