khi ta say
      
      
      
      
        Ta  say  trời  đất  cũng  say
Men  tình  men  rượu  ngất  ngây  cả  hồn
    Say  quên  hết  những  tủi  hờn
Và  quên  tất  cả  thiệt  hơn  ở  đời
     Ta  say  quên  cả  đất  trời
Nhân  tình  thế  thái  của  nơi  phàm  trần
       Khi  say  ta  sống  bất  cần
Kẻ  nào  lên  mặc  ta  dần  như  chơi
       Say  rồi  dạ  thật  buông  lời
Mất  lòng  mặc  kệ  Ta  thời  thẳng  ngay
        Ai  nào  dám  đấu  kẻ  say
Nên  ta  cứ  việc  giải  bày  tâm  can
        Trên  trời  dưới  đất  nhân  gian
Đem  ra  mổ  xẻ  nỗi  oan  từng  người
        Họ  nhìn  họ  bảo  dở  hơi
Nhưng  ta  mặc  kệ  tiếng  đời  mỉa  mai
         Ta  say  ăn  nói  thẳng  ngay
Kẻ  ngu  mới  dám  cãi  chày  người  say
         Dù  cho  nói  chuyện  trên  mây
Thế  mà  nó  cũng  vỗ  tay  rầm  rầm
         Đúng  là  một  cái  lũ  hâm
 Chửi  mà  nó  vẫn  đăm  đăm  ngồi  cười    
          24/4/2017