Poem logo
Poem logo

về miền ngơ ngẩn

Tác giả: Thiên Ân
VỀ MIỀN NGƠ NGẨN
Thả chùm ngơ ngẩn trên cao
Tre trúc thì thào , lá rụng lao xao
Tức mình ném đá tim ao
Ngọn cỏ ồn ào rỉ rả cơn đau

Mơ màng đua giấc chiêm bao
Ớn lạnh nhảy vào nhồn nhột hồn tim
Tàn hơi xuống bể mò kim
Gieo rắc muộn phiền cố gượng gạo chi

Ôm tròn trái đắng cuồng si
Đau xót còn ghì choàng cổ người ta
Ân tình dễ chóng phôi pha
Ghé bến thật thà nhỏ giọt với nhau

Hỏi ra mấu chốt là đâu?
Đen , trắng chỗ nào phải , trái , đúng , sai?
Khuyên ai chớ có đùa dai!
Ăn cắp lâu đài hạnh phúc vời đau
Ngày 20/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm