Poem logo
Poem logo

tương tư cây mắt huyền

Tác giả: Thiên Ân
TƯƠNG TƯ CÂY MẮT HUYỀN
CÂY MẮT HUYỀN còn gọi CÂY MẮT NAI
CÂY CÚC LEO MẮT ĐEN nghe lạ lẫm
MẮT NHUNG gợi hình tượng nhiều say đắm
Từ ĐÔNG PHI rong ruổi đến nơi này

Vốn dây leo thân mềm bấy lâu nay
Vốn nhiều nhánh , cành non ngon bắt mắt
Đôi chân xa dường như là ai nhắc?
Nền lá vàng , cam , trắng , đỏ ...thế thôi!

MẮT HUYỀN ưa nắng , sáng nét tinh khôi
Vẫn thích bóng râm một trời mát mẻ
Ngôi nhà thân quen ngày xưa anh ghé
Hoa rực trời đôi mắt cài đặt yêu

MẮT HUYỀN e ấp sớm sớm , chiều chiều
Nở quanh năm bàn tay em chăm bón
Anh giản dị chân thành và khiêm tốn
Nói yêu em bần bật nét môi hờ

Thời gian trôi em nằng nặc đòi thơ
Hãy ru em cho hết mùa thiếu nữ!
Hãy sát bên nhau thả câu tình tự!
Ơi MẮT HUYỀN ngày tháng nhốt lòng nhau
Ngày 6/4/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm