Poem logo
Poem logo

về thăm bác

Tác giả: Mai Thúy Hải
Con trở về thăm Bác chiều hôm nay
Giữa tháng năm sen hồng đang khoe sắc
Hương nồng nàn tỏa mùi thơm ngào ngạt
Lòng chợt buồn khi thắp nén tâm nhang .

Trời vào hạ dưới cái nắng chói chang
Hàng râm bụt nghiêng mình theo chiều gió
Ngôi nhà tranh cài then tre cửa sổ
Vẫn còn đây mọi thứ Bác đã dùng .

Vị Lạnh Tụ từng vì nước kiên trung
Yêu thương dân như cháu con ruột thịt
Bác đem lại tự hào cho Xô Viết
Tự hào cho dân tộc Việt Nam mình .

Nụ cười ấy thật rạng rỡ lung linh
Đẹp tựa như sen hồng đang hé nở
Bác vẫn còn ...trong tim con mãi nhớ
Người cha già cần - kiệm - liêm - minh .

Viết vần thơ con gửi trọn ân tình
Dâng lên Bác trong ngày vui sinh nhật
Giọt châu cay lệ ướt nhòe khóe mắt
Hẹn một ngày con sẽ lại về thăm .

Tg - Thúy Hải

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm