Poem logo
Poem logo

tương tư chàng thi sĩ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Em đã viết bài thơ tình duy nhất
Muốn gửi anh nhưng lại cất chẳng đành
Sợ phũ phàng bởi sự thật mong manh
Khi tình cảm người dành trao ai khác

Em rất sợ giữa cảnh đời đen bạc
Phải cô đơn xao xác tựa lá vàng
Nên âm thầm ôm ấp mộng tình lang
Đơn phương mãi bóng hình chàng thi sĩ

Yêu anh lắm như men nồng thắm vị
Từng nhịp tim cũng chỉ muốn dung hòa
Ước bên đời ấm lại giấc mơ hoa
Nhưng chẳng dám nói ra vì e ngại

Thôi đành chịu lặng thầm trong tê tái
Giữ nơi lòng chút ngây dại khi yêu
Dẫu con tim nhung nhớ trỗi thêm nhiều
Cũng nén chặt đâu dám liều bày tỏ . :l:l
28/10/2021

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm