Poem logo
Poem logo

xót xa bến bờ

Tác giả: Thiên Ân
XÓT XA BẾN BỜ
Anh lao vào em như con thiêu thân
Ơi tình yêu như là một trái đắng
Rèm mi cay cay , đôi môi muối mặn
Vóc dáng guộc gầy hồn hóa thương đau

Nếu ngày xưa ta đừng có mến nhau
Những nụ hôn , ánh mắt nhìn âu yếm
Đôi cái bắt tay tuổi đời bịn rịn
Nắng bên thềm còn rón rén rơi mau

Chuyện tình yêu thôi trả lại trăng sao
Lời câm nín giấu đi muôn cảm xúc
Trái tim ngủ yên ai đà đánh thức
Sóng xô bờ tình nhen nhóm xa xôi

Chia tay nhau đôi lứa một phương trời
Ai níu kéo thời gian , ai níu kéo ?
Mây vẫn trôi cô đơn buông lạnh lẽo
Về đâu là dấu hỏi của muôn đời

Anh gặm tủi hờn sỏi đá phai phôi
Ai hỏi gì cứ ấp a ấp úng ?
Tản mạn , vụng về , rã rời , tủn mủn...
Tự thương mình ngày tháng hững hờ trôi
Ngày 15/10/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm