Poem logo
Poem logo

xót xa con đò 3

Tác giả: Thiên Ân
XÓT XA CON ĐÒ 3
Con đò nằm bến sông quê
Bao năm neo một lời thề gió trăng
Bờ tre còn đứng lặng câm
Mà người năm cũ biệt tăm nẻo nào.?

Chiều nay mây xám lên cao
Khói đồng bảng lảng đi vào nhớ nhung
Con đò chở hết mông lung
Chở câu hẹn cũ ngại ngùng ngày xưa.

Mưa dầm qua mấy mùa mưa
Mái chèo bạc trắng gió lùa đêm đông
Bến sông cỏ mọc ven dòng
Chỉ còn con nước xuôi dòng mà thôi.

Người đi khuất một chân trời
Bỏ con đò với đầy vơi tháng ngày
Trăng già rơi xuống vai gầy
Làm nghiêng bóng chiếc đò này bơ vơ

Bao năm bến đợi sông chờ
Bao năm lá úa vật vờ bãi xa
Con đò như một người già
Ôm hoài chuyện cũ thiết tha trong lòng.

Đêm nghe nước chảy qua sông
Ngỡ như ai gọi bên đồng năm nao
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Xót xa còn một nghẹn ngào bờ tim
Ngày 2/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm