xót xa con đò 2
XÓT XA CON ĐÒ 2
Con đò buộc bến năm nao?
Mà nay bến vắng biết bao nhiêu người
Dòng sông vẫn chảy đầy vơi
Chỉ con đò cũ đứng ngồi không yên.
Chiều lên khói rạ ven triền
Cánh cò chấp chới qua miền nhớ nhung
Gió đưa một tiếng não nùng
Nghe như ai gọi bên vùng sông xa.?
Con đò từ thuở bóng tà
Chở trăng chở gió chở hoa ven bờ
Chở câu hẹn đợi vu vơ
Chở bao nước mắt bây giờ còn đâu.?
Mưa dầm bạc mái chèo câu
Nắng hun thân gỗ úa màu thời gian
Bến xưa cỏ mọc ngập ngàn
Người đi biền biệt chẳng sang chuyến nào?
Đêm về sông nước lao xao
Con đò nằm nhớ biết bao phận người
Một đời đưa khách qua thôi
Đến khi già cỗi lẻ loi một mình.
Trăng lên trắng một khoảng thinh
Bóng đò nghiêng xuống chênh vênh giữa dòng
Nghe trong gió lạnh mênh mông
Xót xa một kiếp long đong đợi chờ.
Ngày 2/6/2926
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|