Poem logo
Poem logo

xót xa một đời

Tác giả: Thiên Ân
XÓT XA MỘT ĐỜI
Xót xa cỏ úa chiều hoang
Hoàng hôn lệ ướt ngập tràn rèm mi
Cánh đồng trinh nữ xuân thì
Ngày xanh mơn mởn ra đi vội vàng

Chim trời réo rắt than van
Nhả câu cay đắng bên giàn giậu thưa
Phong trần gồng gánh gió mưa
Ngẫm buồn đôi mắt người xưa dỗi hờn

Xót xa thân phận mỏi mòn
Liêu xiêu góc vắng cô đơn lạnh lùng
Cây khô run rẩy ngập ngừng
Mấy năm tà áo quay lưng xa mờ ?

Bức tranh cũ kỹ giấc mơ
Lời hay, ý đẹp sang bờ lãng du
Gợn lòng xám xịt mùa thu
Đôi chân đạp bóng sương mủ giăng giăng

Xót xa giai điệu bổng trầm
Chia tay luống cuống lặng câm vô hồn
Nửa đời vời vợi kiếp buồn
Về ngang dốc nắng chuồn chuồn ngẩn ngơ

Ngoan hiền mười ngón tay thơ
Gieo muôn cảm xúc bây giờ còn đây ?
Khóc thầm tượng đá thu gầy
Mười năm quay gót hương say đất trời
Ngày 22/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hổ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm