Poem logo
Poem logo

xót xa đường chiều

Tác giả: Thiên Ân
XÓT XA ĐƯỜNG CHIỀU
Xót xa cỏ úa đường chiều
Một hôm chải tóc rong rêu chớm buồn
Về thôi, với ngã ba đường
Em như ngọn gió bốn phương xa vời

Xót xa vụn vỡ đôi môi
Tình yêu nứt nẻ ai phơi dáng ngà?
Ôm dòng kỉ niệm lệ sa
Nghe lòng cay đắng mặn mà còn đâu ?

Xót xa dâu bể, bể dâu
Ôm chùm não nuột đớn đau muôn đời
Mây bay hở một góc trời
Chênh vênh giọt nhớ một thời đong đưa

Xót xa khoan nhặt lưa thưa
Đoạn đành, em bỏ trường xưa, đoạn đành
Đánh lừa đôi mắt long lanh
Nào ai thấu hiểu ngọn ngành là đâu ?

Xót xa lốm đốm mái đầu
Đoạn trường ai có qua cầu mới hay ?
Tiếng lòng khắc khoải đâu đây
Tình yêu bén rễ thân cây bao giờ ?

Xót xa èo uột giấc mơ
Chiêm bao đứt quãng tình cờ, chiêm bao
Thế là, tình vội nghiêng chao
Đánh đu, mắc võng đời cau có đời
Ngày 2/8/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm